Vỡ Òa Nỗi Nhớ

Tác giả: Phạm Thanh Hà

VỠ ÒA NỖI NHỚ

Đông sang gió lạnh đìu hiu
Lao xao lá rụng giữa chiều ngẩn ngơ
Đường về giọt nắng bơ vơ
Gợi niềm thương nhớ đọng bờ mi ai

Thu đi đông rót u hoài
Bâng khuâng chiếc lá lạc loài vương rơi
Hắt hiu mây phủ cuối trời
Nhìn về xa thẳm sầu ơi mãi còn

Tháng năm ngóng đợi mỏi mòn
Sương mờ bao phủ đỉnh non mịt mùng
Từ đây xa cách nghìn trùng
Giữa trời đông lạnh ai cùng sẻ chia

Lời ru tha thiết giấc khuya
Tàn canh gối lẻ đầm đìa lệ sa
Đông ơi mộng dẫu nhạt nhòa
Đừng cho nỗi nhớ vỡ òa trong tim.
********** Hạ Đan Hạ
Chưa phân loại
Uncategorized