Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tháng Năm

Tác giả: TÙY PHONG

Tháng Năm về em có biết không?
Ngày xưa cũ cánh diều xa tuổi nhớ
Bao kỷ niệm ùa về trên lối nhỏ
Ta bắt gặp tia nắng giưa mênh mông
Mắt ai nhìn nghiêng cả dòng sông
Môi ai thắm vương hương đồng nội
Tóc xõa vai ấp đầu tay gối
Gió gửi buồn sang cả hồn tôi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tự Hào Trường Nguyễn Công Trứ
  • Tháng Giêng Buồn
  • Với Sen
  • Háo Hức
  • Nhạc Mưa
  • Gửi Tuổi Học Trò
  • Nhớ
  • Uống Trăng
  • Không Đề
  • Thay Màu
Thơ tương tự
  • Tháng Năm (Trần Lê Sơn Ý)
  • Tháng Năm (Hữu Điệp)
  • Tháng Năm (Hương Ngọc Lan)
  • Tháng Năm (Tịnh Tâm)
  • Tháng Năm (Xuân Quỳnh)
  • Tháng Năm (TRẦN VĂN LỘC)
  • Tháng Năm (Khải Nguyên)
  • Tháng Năm (Đuyên Hồng)
  • Tháng Năm (Trăng Quê)
  • Tháng Năm (Phùng Quang Thuận)
Thơ bạn muốn xem
  • Tìm Sắc Tím
  • Hà Nội Tuổi Thơ
  • Ta Không Là Diễn Viên
  • Chết Cười
  • Một Chuyện Tình
  • Niềm Vui Dân Chủ Đa Nguyên
  • Bằng Cấp... Vứt Đi!
  • Một Nụ Cười
  • Hạt Bụi Bay Ngang
  • Xanh Mãi Xanh!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lưu Vũ Tích
  • Vĩnh Khanh
  • YÊU THOÁNG QUA
  • Trăng Quê
  • Mây Chiều
  • Đâng Dat
  • Đoàn Thị Điểm
  • Vụhungviet
  • Niê A Dũng
  • Thái Mộng Trinh
©2025 - CungThuGian.com