Tháng Năm

Tác giả: Phùng Quang Thuận

Mưa tháng Năm
Mưa đầu mùa tháng Năm
Trời mịt mù tang trắng
đêm Sài Gòn lạnh vắng
Em đi vào cõi vĩnh hằng

Ta nữa hồn chết lặng
Nữa hồn kia lang thang
Đi tìm em
Trên những hè phố cũ
Ngóng em dưới ngọn đèn vàng

Em bây giờ ở đâu...?
Chút sầu sau hoa huệ
Chút dịu dàng trong sương
Chút mùi hương trong cỏ
Chút tóc dài trong gió
Chút lặng buồn trong mây...

Em bây giờ về đâu..?
Hỡi người đẹp u sầu
Trăm năm không hẹn nữa
Nghìn Thu ta vẫn chờ...

Mưa Sài Gòn tháng Năm
Bão đầu mùa tháng Năm
Mang em vào cõi vĩnh hằng

Ta nửa đời câm lặng
Mặc niệm người tri âm..

PQT
Chưa phân loại
Uncategorized