Tan Vỡ Niềm Tin

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Ngồi đây mà khóc một mình
Để nghe tan vỡ gia đình/niềm tin
Ngồi đây lệ chảy lặng thinh
Nghe đời hoang vắng riêng mình xót thương
Bao năm có mấy là thương
Nghĩa ân đứt đoạn, còn vương giận hờn
Chẳng buồn vì kiếp cô đơn
Giận người sao mãi mớn trơn cợt đùa
Dẫu rằng tôi mãi vẫn thua
Niềm đau bại trận bốn mùa chưa phai
Ngồi đây mặc lệ chảy dài
Tiếc thương chi những đêm dài đợi mong
Sá chi lệ chảy đôi dòng
Niềm đau bất tận, nỗi lòng ai hay?!?!
**
Vì người, người lại phụ ta
Vì ta, ta lại phụ người hay sao
Thôi thì chẳng thể vì nhau
Hãy xin chỉ rõ lối nào ta đi
Đã không mong ước được gì
Cũng đừng nuối tiếc làm chi bận lòng
Mười hai bến nước đục trong
Ai mong lơ lững giữa dòng mà trôi
Trời định ôm trái tim rồi
Chỉ đành mở rộng đón mời buồn vui
Dẫu rằng cay đắng ngọt bùi
Niềm riêng cố giữ chớ ngậm ngùi chi
Lỡ rồi một thưở xuân thì
Còn chi mà tiếc còn gì mà mơ!?!?!
1998
Chưa phân loại
Uncategorized