Sóng Gió

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

SÓNG GIÓ


Tâm vọng động biển cồn cào dậy sóng
Đời vô thường đời hư ảo gió giông


Mang ưu tư phiền não nén trong lòng
Nên suốt kiếp chưa thoát vòng luẩn quẩn
Đời phù du kiếp người ôi cực ngắn !
Sao nhiều đêm lại thức trắng bon chen
Được mất thắng thua kề bên những rối ren
Lúc đắc ý khi như đèn dầu trước gió
Nẽo đường trần chông gai đầy gian khó
Sắp tàn thu giông gió bão bùng mưa
Đông trở về dìu dịu nắng lưa thưa
Trời se lạnh lất phất cơn mưa bụi
Lá lìa cành cây xác xơ trơ trụi
Chờ gió đông ngậm ngùi đón xuân sang


Mong nắng hồng ấm áp khắp nhân gian
Cây nảy lộc đâm chồi tràn sức sống


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
E mail : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : http://vitinhanhkiet.com/poems
Vườn thơ : https://poem.tkaraoke.com/tim.tho…
Facebook : https://www.facebook.com/huynh.kiet.1069


Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.

"Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này"
Chưa phân loại
Uncategorized