Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sóng Gió

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

SÓNG GIÓ
(Lưỡng đầu xà nghịch thiệt)

Khâu lá thu buồn lại khá lâu
Sầu đông rụng trắng bãi sông đầu
Đệ lau mắt xám chiều đau lệ
Đâu ngõ trưa vàng nắng đỏ ngâu
Bố khẽ than đời con bé khổ
Bầu ra khóc cảnh mẹ ba rầu
Sợ chong mắt khốn đời sông chợ
Câu sống không bằng chỗ cống sâu.

Lê Cảnh Tiến 18/O9/2O21
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Qua Hận Thù
  • Lộn Chồng
  • Gót Sầu
  • Hận Virus Vũ Hán
  • Vẽ Rồng
  • Nắng Hoàng Hôn
  • Bóng Ma (2)
  • Bóng Chiều Tà
  • Merry Christmas
  • Bến Đời Hắt Hiu
Thơ tương tự
  • Sóng Gió (Tuán La Roja)
  • Sóng Gió (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Sóng Gió Cuộc Đời (Thiên Ân)
  • Sóng Gió Cuộc Đời (Lê Cảnh Tiến)
  • Sóng Gió Cuộc Đời (Hoàng Hảo)
  • Sóng Gió Giang Hồ (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Sóng Gió Giang Hồ (Quốc Hưng Nguyên Cao)
  • Sóng Gió Là Em (Dũng Lê Ngọc)
  • Sóng Gió Thủy Chung (Lê Phong Trần)
  • Sóng Gió Đời Ta (Lê Cảnh Tiến)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Khúc Thu Ca
  • Lọ Mực Trên Bàn Viết
  • Tình Buồn
  • Anh...!
  • Anh Chở Em Về 2
  • Tình Cờ
  • Có Một Người Đàn Ông
  • Chiếc Bánh Đa
  • Nén Chặt Niềm Đau
  • Như Gió
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phamthicucvang
  • Mai Đình Dân
  • Cung Thị Lan
  • Hồn Du Tử
  • Chí Thành
  • Khiếu Long
  • Tương Tư Thảo
  • Toàn Tizyl
  • Ca Dao
  • Trần Đình Sơn
©2026 - CungThuGian.com