Sóng Gió Giang Hồ

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Giang hồ phong ba bã lợi danh
Cuộc thế đua chen chí giật dành
Tà phái giao phân cùng chính phái
Tranh ngôi bá chủ mộng hùng anh

Cừu địch mang mang kham niềm hận
Cốt kia chất núi huyết chảy sông
Gió tanh mưa máu bao giờ tạnh ?
Thân trai chinh chiến nợ tang bồng !

Đạo đức xem ra rất nhiệm mầu
Chính tà không dễ tách bạch sâu
Khi sai một ly đi một dặm
Tưởng rằng quân tử hóa tiểu sầu !

Ai nào khí khái phận anh hùng ?
Vì đời đen bạc phải xuất thân
Thấy đầy đau khổ bao tang tóc
Có lòng nghĩa hiệp há phân vân

Hiệp khách hiện chân kẻ đa tình
Mến tình nhi nữ cảm thuỳ dung
Vì tình bốc cháy nên tình phẫn
Tình trường chiến cuộc cõi mông lung

Sóng gió rồi sau cũng tạm dừng
Dòng đời sông nước lặng bình yên
Thuyền đà ghé bến tình chan chứa
Một mái nhà tranh một thê hiền

Thôi thế từ đây tuyệt giang hồ
Đệm đàn thổi sáo với ngâm thơ
Cùng người tri kỷ xa niềm hận
Trăng treo trên suối cõi mộng mơ

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized