Sóng Gió Cuộc Đời

Tác giả: Thiên Ân

SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜI
Anh như con thuyền lênh đênh trên biển
Sóng vỗ bờ , sóng vội vã đẩy xô
Cánh buồm mồ côi tình chưa cập bến
Tâm hồn giăng tơ gánh nặng mơ hồ

Những ngày bão giông cắn răng chịu đựng
Nếm vị thật thà , cay đắng ,xót xa...
Ngọn gió hoang vu trêu cười lấp lửng
Giấu giếm vui buồn âu yếm trôi qua

Tháng tháng , năm năm khép mình thầm lặng
Chợt muốn quay về ốc đảo cô đơn
Tắm mát câu thơ trút đi trĩu nặng
Rèm mi dỗi hờn rụng bóng hoàng hôn

Ôm nức nở thả trôi theo cơn sóng
Biển biêng biếc xanh đâu tự giấu mình
Trái tim nào không neo bờ khát vọng
Tự hỏi cuộc đời đừng có lặng thinh!

Bến thuyền chao nghiêng vầng trăng tròn khuyết
Khắc khoải thoi đưa cơn sóng bạc đầu
Thăm thẳm chiều hoang , hồn trôi biền biệt
Chấm lửng ...nỗi buồn rụng cánh về đâu?

Sầu thôi hái viên sỏi đau chìm đáy
Nghìn năm sau , gọi tên nhau thì thầm
Níu áo tình nhân đôi tay run rẩy
Thuyền chòng chành vời vợi tiếng biệt tăm
Ngày 15/2/2023
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized