Sang Ngang

Tác giả: Nguyễn Thái

Về đi Em, hãy về đi
Đừng thương đừng nhớ làm chi thêm buồn
Về đi em, chớ vấn vương
Về xây tổ ấm uyên uơng bạc đầu

Ngày mai duyên mới bắt đầu
Ngày mai tình cũ qua cầu nước trôi
Duyên em mẹ đã định rồi
Em đừng khóc nữa rã rời tim anh

Mong em gặp được duyên lành
Chúc em những chuỗi ngày xanh bên người
Chúc em con cháu đâm chồi
Giàu sang phú quý trọn đời an vui

Trễ rồi em hãy về thôi
Người ta ngóng đợi, mẹ chờ em ơi
Lau khô mắt, chùi khô môi
Lau khô kỷ niệm, mỉm cười ra đi

Hôm nay ngày lễ Vu Quy
Quan viên hai họ nâng ly chúc mừng
Cô dâu xinh tựa nàng Xuân
Chú rể quyền quý muôn phần xứng đôi

Pháo Vu Quy nổ vang trời
Bên bờ dâm bụt bồi hồi nhìn sang
Đàng trai mâm quả hai hàng
Mắt tôi tuôn chảy hai hàng lệ trôi

Nhà em rộn rã tiếng cười
Nhà tôi khép kín khóc cười ai hay
Nhà em đỏ xác pháo bay
Nhà tôi lá úa rơi đầy bên hiên

Ngậm ngùi ôm nỗi niềm riêng
Giọt sầu đã ngấm buồng tim tôi rồi
Xe hoa đã chuyển bánh rồi
Lòng tôi tơi tả pháo rơi bên đàng

Than ôi! duyên kiếp lỡ làng
Thế là em đã sang ngang theo chồng
Bao tháng đợi, mấy năm mong
Bao nhiêu sợi nhớ, bao dòng lệ cay

Cuốn theo gió, bay theo mây
Cây đàn tình ái từng dây lìa cần
Thân tôi như chết từng phần
Ngày em cất bước sang ngang theo chộng
San Diego March 10, 2013
Chưa phân loại
Uncategorized