Sang Ngang

Tác giả: Peter Hy Tấn

Em về bên đó nhớ hay chăng
Khói bếp chiều sương cả xóm làng
Rặng tre, đồng lúa rì rào gió
Xanh biếc trời soi bóng Hương Giang

Em về bên đó mới hơn đây
Xe cộ, nhà cao, vải lụa đầy
Giàu sang phú quý thân vàng ngọc
Đưa đón đi về đã có ai

Lấy chồng đương tuổi trăng tròn đủ
Sắc quá tài dư, lắm người ghen
Khổ nỗi con tim còn măng sữa
Nên chưa cảm thấu cảnh sang hèn

Em về bên đó, có về đây
Ghé thăm vườn cũ lá rụng đầy
Tháng ba hoa bưởi chờ sai quả
Cũng tháng này xưa đã ngủ say
14.03.2017
Chưa phân loại
Uncategorized