Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sang Ngang

Tác giả: Hoanghoon

SANG NGANG

Lau hàng lệ đẵm mốt theo chồng
Tình đã chia lìa giữ giọt trong
Gác vắng buồn hiu người mỏi ngóng
Phòng đơn lạnh buốt kẻ thôi hòng
Nhìn quanh ủ rũ đường xưa đợi
Ngó quẩn âm thầm lối cũ mong
Phận số về đâu thuyền lạc bến
Chơ vơ bóng lẻ lạc bên dòng!

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mơ Về Em
  • Mong Gặp
  • Đơn Sơ
  • Mơ Màng
  • Phận Làm Chồng
  • Heo May Xưa
  • Đông
  • Hành Trình
  • Ngẩn Ngơ 2
  • Còng Teo
Thơ tương tự
  • Sang Ngang (Thơ Thảo Nguyên)
  • Sang Ngang (Peter Hy Tấn)
  • Sang Ngang (Tôn Thất Mệnh)
  • Sang Ngang (Nguyên Thạch)
  • Sang Ngang (Nguyễn Thái)
  • Sang Ngang ! (Tlan)
  • Sang Ngang 2 (Tôn Thất Mệnh)
  • Sang Ngang Bến Bờ (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Bằng Lòng Cùng Hiện Tại
  • Miệng Đời
  • Tình Tri Kỷ 06 ??tình Trước Vẹn Sau ??
  • Xướng Hoạ Minh Hương 24
  • Mừng Phật Đản Sanh - Thơ Kim Minh
  • Hôn Gió Giông Về
  • Pray For Paris
  • Thấy Cả Vũ Trụ Trong Một Nguyên Tử
  • Tiếng Việt Chêm Tiếng Anh
  • Tiếng Sáo
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bạn Tôi Ơi
  • HOÀNG
  • Đoàn Ngọc Sơn
  • Hồng Dương – Hương Ngọc Lan
  • Nguyễn Thanh Hà
  • Nguyễn Như Mây
  • Ngày Tháng Đi Qua
  • Ðông Anh
  • Tường Minh
  • Đóa Hoa Hồng
©2025 - CungThuGian.com