Quê Hương Tôi Khổ Nhục Đoạ Đày

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm

Quê Hương Tôi Khổ Nhục Đoạ Đày

Người ta nói quê hương là chùm khế ngọt
Nghe sao mà cay đắng tận tâm can
Quê hương tôi đang chết chóc tràn lan
Vợ mất chồng cha chết không có chỗ chôn
Cơm bữa đói bữa no con thơ chờ sữa mẹ
Quê hương tôi giờ phủ một màu tang
Giọt lệ tủi hờn uất hận oán than
Không còn nữa tiếng trẻ cười bên mẹ
Biết về đâu đêm đợi kẻ không nhà
Xìn anh công an tha cho em, tiếng khóc nghẹn ngào
Em xin nhận tội em chỉ muốn về quê gặp mẹ
Anh cứ phạt em đi ! tiền lên hàng tỉ
Em chẳng còn gì ngoài chiếc xe con
Anh cứ lấy và giam em lại
Trong trại tù may được bữa cơm
Hay anh cho em vào điểm cách ly
Để em chờ dịch Vũ Hán đến tìm
Em ngộp thở đợi mong bình dưỡng khí
Trước sau gì em cũng chết anh ơi !
Chỉ xin anh cho em chết nhẹ nhàng
Chỉ xin anh chút tình người anh nhé
Đủ rồi anh! Xịn đừng hành hạ em kiếp này
Cho em được ra đi trong niềm thanh thản !!!

Triệu Nguyêu Tâm
August 1, 2021
Chưa phân loại
Uncategorized