Quê Hương Tôi

Tác giả: Hồng Dương

Dải đất trải cong cong hình chữ S
Quê hương tôi khúc hẹp giữa hai đầu
Lắm thiên tai nắng cháy lại mưa ngâu
Nhiều bão lũ giải dầu sương giá buốt

Nhìn mảnh đất cả màu tang trắng muốt
Khói nhang bay cứ mỗi độ thu về
Bao nghĩa tình sâu nặng cõi sơn khê
Chăng có thể vỗ về nguôi gió cát

Đất Quảng Trị còn lều tranh nền đất
Vẫn ngân nga câu hát nhẹ ru hời
Vẫn khát khao con sóng cuộn trùng khơi
Cho mắt mẹ vơi đi niềm chua xót

Chiều bỗng nhớ mồ hôi cha thánh thót
Trên ruộng cằn vành nón lệch cời tua
Sỏi đá khô nghẹt tím cả hoa mua
Mưa xới nát cả mùa chiêm vừa chín

Quê hương ấy lũ lam đời câm nín
Cha mẹ gầy tay vịn núi chân leo
Lo cháu con sớm thoát cảnh đói nghèo
Cho thu đẹp trăng neo cành thơm thảo
Chưa phân loại
Uncategorized