Quê Hương Tôi

Tác giả: Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng )

QUÊ HƯƠNG TÔI
( XÓM ĐỒNG - BÌNH TƯỜNG - TÂY SƠN - BÌNH ĐỊNH )

Trở về ngôi nhà Tây Sơn, ôm kỷ niệm một thời rong ruổi
Cái tuổi thơ trần trụi tắm mưa giông
Dò dẫm hái sim, mò cua bắt cá, xới đất gieo trồng
Chân lấm tay bùn
Bơi lặn dòng Sông Kôn mát rượi

Trở về quê hương, cờ đào áo vải
Dâng hương anh hùng lừng lẫy khắp năm châu
Hành quân thần tốc, bách chiến bách thắng, giặc Thanh nhuốm máu rơi đầu
Ghi vào sử sách chiến công chói lọi

Tây Sơn ơi, đất mẹ một thời vang dội
Đến hôm nay, cháu con, dòng dõi tự hào!

Dù đi nơi đâu
Tiếng xứ "nẫu",
đường roi gia truyền, bài quyền đất võ in sâu vào ký ức

Lửa trại bập bùng, ngoi trên gành đá dòng Suối Hầm Hô
nghe gió reo, nước chảy tí tách
Chim hót liu lo, bản tình ca hoà tấu len lỏi vách núi rừng
Hàng cây xanh rì, bạt ngàn bên dòng nước trong veo
Thiên nhiên kỳ thú, những trưa hè leo trèo rồi tắm gội

Núi Ấn Bình Tường,
Sử xưa làm bàn thờ tế đất trời, phất cờ khởi nghĩa
Ba quân tướng sĩ mãi lưu truyền
Mảnh đất này, rồng đỡ linh thiêng
Còn con người có đặc quyền trời ban, cơ duyên đạt được!

Tôi về nhà tôi ở Xóm Đồng,
thuở nhỏ nằm trên bãi cỏ xanh ao ước,
Cả dân làng sung sướng no cơm
Được học, được chơi, được hưởng hạnh phúc thân thương
Được chân thật như lẽ thường người Tây Sơn vốn dĩ!

Nay tôi về....
về quê tôi, lối mòn đi vẫn vậy
Bến đò xưa, con thuyền nhỏ neo bờ
Dòng sông Kôn mát dịu, bãi cát bồi mộng mơ
Ngọn gió man mác, hiu hiu ru ngủ
Cánh đồng thẳng cánh cò bay nên thơ mường tượng!

Quê hương tôi gắn bó bao lần bắt bướm
Hái me chua ngon ngọt thấm vào lòng
Tuổi thơ tôi gần gũi dòng Sông Kôn
Mảnh vườn nhỏ, gốc mít, xoài, con đò đưa lặng lẽ!

doanminhhop 26112014
Chưa phân loại
Uncategorized