Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Phôi Pha

Tác giả: Hồng Dương

Gió mãi đưa hương mỏi gót hài
Mình trăng ngiêng ngả cỏi trần ai
Hoa còn mộng mỹ ong không lại
Bướm đã ly tâm lá đổ dài
Nhiều con nước nhớ miền vô tận
Lắm giọt sương mơ miệt ngõ Đài
Thương ai cành nõn đang cày ải
Để mãi hương phai nhợt gót hài
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lãng Tử Thấm Mệt
  • Một Cảm Chiều Thu
  • Tơ Lòng
  • Thỏa ...
  • Thu Muộn
  • Mộng Đêm Trăng
  • Say
  • Tình Lính
  • Duyên Kỳ Ngộ
  • Xuân Đắm Say
Thơ tương tự
  • Phôi Pha (Phạm Bá Diện ( Hồng Hà))
  • Phôi Pha (Thiên Ân)
  • Phôi Pha (-N3- Nguyễn Ngọc René)
  • Phôi Pha (Bảo Cường)
  • Phôi Pha (Trần Cao Hưng)
  • Phôi Pha (Xuân Hồ)
  • Phôi Pha (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Phôi Pha (Lê Cảnh Tiến)
  • Phôi Pha (Kjgvkb)
  • Phôi Pha (Thiết Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Trăng Sầu
  • Lá Vàng
  • Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 76
  • Lẽ Nào
  • Như Ta Hằng Đã Yêu Em
  • Nắng Sài Gòn
  • Vầng Trăng Khóc
  • Tự Tình
  • Nỗi Lòng Một Cánh Chim..
  • Cô Giáo Tây Nguyên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tâm Trạng
  • Lương Thiện Chiến
  • Giáp Việt
  • Khúc Niệm Từ
  • Quãng Nhẫn
  • Anh Thủy Nguyễn
  • PHẠM TÙNG
  • Hương Ngọc Lan
  • Trần Mạnh Hảo
  • Chu Kỳ Thư
©2026 - CungThuGian.com