Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tết

Tác giả: Kiều Trang

TẾT

Tết chạm ven thềm mãi hát ca
Tết vương gõ cửa thắm hay là
Tết đan vẽ mượt trên nhành lá
Tết dệt thêu hồng dưới cội hoa
Tết chúc an nhàn vui khắp ngả
Tết xua vất vả đẹp muôn nhà
Tết về khởi hạnh đào mai điểm
Tết khải hoàn thơm toả ngát ca.

Kiều Trang
---------------
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cảm Xuân 2
  • Phố Vắng
  • Gió Tháng 3
  • Mùa Phai
  • Bến Đợi
  • Khúc Tương Phùng
  • Ruộng Hoang
  • Sẽ Mãi Là Tình Nhân
  • Từ Buổi Ấy
  • Đời Đá Vàng
Thơ tương tự
  • Tết (Gió Bụi)
  • Tết (Thắng Dê)
  • Tết (Đoàn Văn Cừ)
  • Tết (Nguyễn Quang Long)
  • Tết (VUHUNGVIET & NGOC THỤY)
  • Tết (Đắc Khang)
  • Tết ...buồn (Gia Long Hp)
  • Tết 2014 Nơi Xa (Tuấn Trọng)
  • Tết Bay (Nguyễn Hữu Hùng)
  • Tết Buồn (Gia Long Hp)
Thơ bạn muốn xem
  • Chí Đã Nhũn Bao Chừ
  • Yêu Người
  • Mười Ngàn Dậm Xa
  • Niềm Vui Được Mùa .
  • * Tình Đồng Môn *
  • Vĩ Dạ Mà Đi
  • Cái Roi Mây Bố Không Đánh Bao Giờ
  • Ý Nghĩ Cuối Cùng Của An Dương Vương Sau Khi Chém Chết Mỵ Châu
  • Bơ Vơ!
  • Sao Chẳng Về Đây
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đào Phong Lan
  • Minh Thoan
  • Phạm Ngọc Vĩnh
  • Nhật Vũ
  • H.T.G - Nguyễn Tấn Đạt
  • Triệu Ngọc Yến
  • Mr. Smile
  • Dòng Hải Băng
  • Xuân Thủy
  • Hoa Sữa
©2026 - CungThuGian.com