Tết 2014 Nơi Xa

Tác giả: Tuấn Trọng

Tết về Xuân khắp nơi nơi
Nỗi buồn xa xứ, ai ơi thấu lòng
Thầy mẹ đứng đó chờ mong
Nhưng rằng con vẫn chưa xong nghiệp đời
Giờ này con thấy chơi vơi
Một thân cô quạnh ở nơi xứ người
Hôm nay ngày tết ba mươi
một mình nặng bước hướng nơi quê nhà
Nhớ mùa xuân trước bên cha
cùng mẹ sắp lễ tạ đêm giao thừa
bùm bụp tiếng pháo như mưa
điểm mười hai khắc tiễn đưa cơ hàn
Bỗng lòng thấy nhớ miên man
Giật mình bừng tỉnh chứa chan lệ sầu
Giờ này biết phải về đâu
Tìm mùa xuân cũ đáy sâu tâm hồn......
...
khẽ buông vội tiếng thở dài
Dòng người qua lại lạc loài xót xa
Giờ đây thấm cảnh xa nhà
Mong ngày nào đó nhà ta quây quần
Tết này có nắng thêm xuân
Đào Mai nở rộ ngát hương sân vườn
Xuân về chúc mẹ chúc cha
Chúc anh chúc chị nhà ta an bình
Nụ cười luôn nở tươi xinh
Công danh sự nghiệp tiến lên không ngừng
Chưa phân loại
Uncategorized