Tết Xa Quê

Tác giả: Tuấn Trọng

Tết qua một cách nhẹ nhàng
Cho lòng ta thấy ngỡ ngàng chẳng vui
Bánh Chưng nào có nếm mùi
Vị Thơm của lá, ngọt bùi gạo quê
Bên này bánh trái hả hê
Không bằng một khúc bánh xưa mẹ làm
Nhớ mùi hương tết Chè Lam
Dẻo ngon bột gạo thơm hương lạc vừng
Tết mùa xuân trước đã từng
Một mình nhấm nháp quất lưng đĩa đầy
Xuân về tết ở nơi đây
Chè Lam không có, bánh tây cũng chẳng buồn
Ngẫm lại:
Chẳng đâu bằng cái cội nguồn
Nơi mình đã lớn ấm ôm ước đời
Bây giờ mỗi lớn mỗi nơi
Nhớ về quê mẹ, tả tơi tâm hồn
Ai ơi dù có lớn khôn
Đừng quên chốn cũ tuổi thơ tung hoành...
Chưa phân loại
Uncategorized