Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thu Rơi

Tác giả: PHẠM KHANG

bao tương tư lòng
lá có mang theo tình ta
dạt trôi bến bờ
lá có mang theo hồn ta
rơi vào khúc nhạc
yêu em và nhớ
ôi một bóng hình thân thương

rồi thu sẽ qua
tình lại sáng bên đèn
em thành tri kỷ
cho tình anh lên ngôi...

PK...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Những Ý Nghĩ Tản Mạn Của Ngày…
  • Cuối Cùng Thì Cũng Có Em…
  • Thư Mùa Hè Gửi Em Yêu
  • Em Cười Cho Lá Thu Bay…
  • Ôi Tình Thu Không Chết...em Ơi...!
  • Ôi Mùa Thu Nhớ...
  • Dạo Chơi Cùng Thế Giới Của Tâm Hồn…
  • Nơi Tâm Hồn Anh Những Mùa Thu Không Chết…
  • Đã Cuối Thu Rồi Em Có Nhớ Ngày Xưa...
  • Cảm Xúc Nhân Ngày 20.10
Thơ tương tự
  • Thu Rơi (Trần Đại Hưng (Hàn Yên Tử))
  • Thu Rơi (Lệ Tình)
  • Thu Rơi (Tâm Đoan)
  • Thu Rơi Trên Phố (Diên Vỹ)
  • Thu Rơi Từng Cánh (Nguyễn Bính)
Thơ bạn muốn xem
  • Trung Thu - Nhớ Nhà
  • Nói Với Bạn Đồng Môn
  • Lệ Thơ
  • Bờ Môi Ngọt
  • Thương Mái Tóc Thề
  • Xuân Giản Dị
  • Tình Yêu Như Con Thiêu Thân
  • Rồi Mai Tôi Xa Em 1
  • Thương Nhớ
  • Gởi Về Em 2 !!!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khởi Nghiệp
  • Rin Nguyễn
  • Chu Cường (Hư Không)
  • Đường Luật - Xướng Họa
  • Bảo Minh Châu
  • Đức Vượng
  • Thiên Tuấn
  • Cỏ Dại Sang Mùa
  • Bùi Nguyễn Trường Kiên
  • Ttbn
©2025 - CungThuGian.com