Cảm Xúc Nhân Ngày 20.10

Tác giả: PHẠM KHANG

Anh cảm ơn cuộc đời
Cho anh em và mẹ
Ôi tình mẹ một đời anh ơn nặng
Ôi tình em xa cách vẫn chung lòng
Mẹ cho anh dòng sữa ngọt thơm
Em cho anh dịu dàng và tươi đẹp
Anh đi bên đời mà tha thiết yêu thương…

Như dòng sông êm đềm
Em thả nước nuôi tình trôi mê mải
Anh cánh buồm no gió
Vượt bão giông ra biển lớn trùng khơi
Khi trở gió khi đắng cay thất bại
Anh trở về em một mực bao dung
Tặng câu hát một thời trai không nản
Tặng ánh mắt nồng nàn
Tặng môi đẹp lời yêu…

Anh cảm ơn cuộc đời
Cho anh mẹ và em…!

PK …
Chưa phân loại
Uncategorized