Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thu Rơi

Tác giả: Trần Đại Hưng (Hàn Yên Tử)

THU RƠI

Lảng đãng thu buông tiếng thở đêm
Vùi trong hoang lạnh giấu u niềm
Tình ai cắt xé loang vệt tím
Lã chã dòng châu trăng trải thềm
Hân Yên Tử. 11/7/2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xuân Qua Cửa
  • Xuân Còn Tái
  • Ở Rừng Đợi Mưa
  • Lục Bát Hai Câu
  • Vọng Nhân Hoài Cổ
  • Thế Là
  • Thì Vẫn Còn
  • Trở Về
  • Thương Thầm
  • Giống Na
Thơ tương tự
  • Thu Rơi (Lệ Tình)
  • Thu Rơi (Tâm Đoan)
  • Thu Rơi (PHẠM KHANG)
  • Thu Rơi Trên Phố (Diên Vỹ)
  • Thu Rơi Từng Cánh (Nguyễn Bính)
Thơ bạn muốn xem
  • Hỏi Đêm..
  • Noel 2017
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (204)
  • Cũng Ngần Ấy Thôi
  • Ánh Trăng
  • Lời Nói Trong Tâm !
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (145)..
  • Nếp Nhăn Đầu Hàng...
  • Sợi Khói
  • Hoa Và Lá (3)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Kiêu Bạc
  • Sông Cửu
  • Hổng Dương
  • Trần Thế
  • Hoàng TN
  • Cong Chinh (CH2) Và Sen Lý
  • Lã Thế Phong
  • Bounthanh Sirimoungkhoune
  • Tô Minh Yến
  • Đỗ Thị Thu Hương
©2025 - CungThuGian.com