Trở Về

Tác giả: Trần Đại Hưng (Hàn Yên Tử)

TRỞ VỀ
Làng người còn có lùm tre
Làng tôi bên cạnh nắng hoe rải đường
Chuồn Chuồn tìm tổ bờ mương
Ngán ngao chỗ đậu... Vô thường thế gian!

Trở về đứng trước cổng làng
Cây đa trăm tuổi ngỡ ngàng hỏi tôi
Đò ngang bến nước đâu rồi!?
Lời ru chao nắng, tao nôi... đổ thừa!

Cò con lầm lũi đội mưa
Câu ca dao ướt ai vừa bỏ quên
Di - Đà...! Phật ngự trong đền!
Thế gian ngoài đó đồng tiền đỏ đen!?

Hẩm hiu gạo mốc lên men
Nhân tâm... Xa xỉ, thắp đèn mà soi!
Dấu xưa, xưa lắm, xưa rồi
Biển chưa có sóng, lỡ bồi đáy sông!
Hàn Yên Tử. 14/8/2021
Chưa phân loại
Uncategorized