Trở Về

Tác giả: Peter Hy Tấn

Đã quá nhiều lần con tự ý rời xa
Liều chối bỏ nghĩa ân Cha Cực Thánh
Rồi lao vào những tháng ngày nguội lạnh
Bỏ quên Ngài là sức mạnh thiêng liêng

Đã quá nhiều lần, con phản phúc, đảo điên
Bao mê đắm, vướng đồng tiền cám dỗ
Cố tình quên Chúa chính là bến đỗ
Cứ cắm đầu, tự đào hố chôn thân

Than ôi con đắc tội quá nhiều lần
Bao lầm lỗi cứ ngàn cân chất đống
Nay trở về, Chúa là nguồn hy vọng
Xin thương con mà tẩy trắng hồn này

Biết phận người, tro bụi gió thổi bay
Còn lại chi một mai nằm xuống đất?
Con ăn năn, Ngài ơi đây nước mắt
Chảy xuống bằng tâm tan nát, cầu van

Xin thương tha, tội lỗi đã muôn vàn
Khấng ban thêm cho những làn sóng mới
Biết sống canh tân, hãm mình đền tội
Để xác hồn được đổi mới từ đây


(Mùa Chay Thánh. 2017)
Chưa phân loại
Uncategorized