Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hững Hờ

Tác giả: Gió Bụi

Biển kia ai nhuộm xanh lơ
Người ơi sao mãi hững hờ tình tôi
Đứng trông nằm nhớ mong ngồi
Chờ người cất tiếng ngọt lời "Anh yêu"
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thăm
  • Anh Về Khi Mai Nở
  • Mưa
  • Thiền Lâm Trúc Viện
  • Tình Cho Không .. Biếu Thêm
  • Một Lần
  • Tình Thu
  • Sân Ga Chiều Ly Biệt
  • Tình Theo Lá Thu Bay
  • Chiều Biển Vắng
Thơ tương tự
  • Hững Hờ (Đoàn Văn Nghiêu)
  • Hững Hờ (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Hững Hờ (Đỗ Mỹ Loan)
  • Hững Hờ (Thiên Ân)
  • Hững Hờ (Như Phương)
  • Hững Hờ (Cv)
  • Hững Hờ (TamMuội)
  • Hững Hờ (Bảo Giang)
  • Hững Hờ (Hồng Dương)
  • Hững Hờ (Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc))
Thơ bạn muốn xem
  • Đề Tặng Một Giấc Mơ
  • Vết Đêm
  • Nắng Cuối Thu Sẽ Là Hơi Thở
  • Quà Tết Gởi Những Người Tù Không Tội
  • Tâm Diều
  • Nếu Tìm Em Sẽ Nhận Ra Anh
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 585.
  • Chờ Anh Về
  • Lụt
  • Thung Lũng Hồng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nhà Tiến Hoa
  • Hà Nguyên Dũng
  • Nguyễn Thành Dũng
  • Lệ Tím
  • Hà Thúc Sinh
  • Nguyễn Khánh Chân
  • Thái Anh
  • Không Thể
  • Ngọc Quỳnh Thy
  • Không Tâm Nguyệt Lượng
©2026 - CungThuGian.com