Hững Hờ

Tác giả: Thiên Ân

HỮNG HỜ
Hững hờ ôm bóng hững hờ
Ơi người , người hỡi bây giờ ở đâu?
Đường trần mưa gió nghiêng sầu
Trái tim dò dẫm nông sâu làm gì?

Hững hờ vun vén bờ mi
Đợi chờ lệ ướt đôi khi chạnh lòng
Công anh gánh nắng qua sông
Chở câu âu yếm... nằm dòng thời gian

Hững hờ sỏi đá oán than
Nghìn đêm lẻ một ngồi bàn ghen tuông
Xa xôi , vạn dặm đòi phương
Áo xưa lồng lộng cuối đường chia hai

Hững hờ hoa bướm , trúc mai...
Gió trăng , thuyền bến ...đan cài dệt đau
Nửa đêm thức giấc chênh chao
Tiếng gà nhỏ giọt rơi vào đêm hoang

Hững hờ đau khổ muôn vàn
Trách con chim Nhạn Bắc , Nam ...kêu khàn
Chuỗi cười ẩn giấu li tan
Trăm năm mòn mỏi cung đàn buông dây

Hững hờ một kiếp thu gầy
Người về đây ? Người về đây? Hỡi người ?
Đôi môi gượng gạo nụ cười
Từ trong bụng dạ chín , mười ...cơn đau
Ngày 16/9/2021
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized