Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hững Hờ

Tác giả: TamMuội

Hững Hờ
(TNBC - Ngũ Độ Thanh)

Xuân về tiễn biệt rét mùa đông
Cảm xúc dường như vẫn phập phồng
Mắt phủ mây vờn trơ ngọn liễu
Mi sầu gió thổi quạnh bờ sông
Tim gầy lạnh lẽo câu thề thốt
Dạ thảm âm thầm chữ ngóng trông
Ảo não khơi dòng buông lệ đá
Phương trời cánh nhạn hững hờ không?

February 19, 2019
Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phó Mặc Số Phần
  • Đêm Tàn Nhớ Nội
  • Mộng Vỡ
  • Giận Thương Chỉ Thế
  • Khép Mộng Vào Thơ
  • Mùa Thu Mộng
  • Dã Ngoại Vương Sầu
  • Lời Của Trái Tim
  • Gửi Bạn Đồng Thuyền
  • Khoảnh Khắc Bên Thầy
Thơ tương tự
  • Hững Hờ (Đoàn Văn Nghiêu)
  • Hững Hờ (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Hững Hờ (Gió Bụi)
  • Hững Hờ (Đỗ Mỹ Loan)
  • Hững Hờ (Thiên Ân)
  • Hững Hờ (Như Phương)
  • Hững Hờ (Cv)
  • Hững Hờ (Bảo Giang)
  • Hững Hờ (Hồng Dương)
  • Hững Hờ (Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc))
Thơ bạn muốn xem
  • Anh Nhớ Em
  • Tái Du Huyền Đô Quán
  • Nỗi Buồn Của Lá.
  • Nơi Ta Sống
  • 8.5 - Ngày Của Mẹ
  • 19. Tình Tứ
  • Truyện Thơ Cổ Tích Con Kiến Bụng Teo
  • Xóm Ngự Viên
  • Tham Vọng
  • Tâm Thanh Tịnh Trước Phù Hư Cõi Đời
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hienquangnam1982
  • Xóm Đồng
  • Nắng Chiều
  • Tranthingocxuan
  • Việt Hùng
  • Lê Phong Trần
  • Vi Thùy Linh
  • Nam Phong
  • VANBA65.
  • B.S Bạch Liên
©2025 - CungThuGian.com