Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hững Hờ

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Hững hờ người vội bỏ ra đi
Biền biệt phương xa chẳng nói gì
Cứ tưởng thu tàn mơ hội ngộ
Nào dè đông chớm khóc chia ly
Nguyện thề chung thủy giờ phai nhạt
Để mỗi đêm về phải ướt mi *
Thôi nhé đành quay lưng ngoảnh mặt
Gởi lời từ tạ… mối tình si !
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hình Như Trời Đã Vào Đông
  • Giữa Chợ Đời Tôi Bán Gánh Thơ Tôi..
  • Tìm Về Bờ Giác
  • Mùa Xuân Yêu Thương
  • Thu Hoài Niệm
  • Giã Biệt Trường Xưa
  • Tháng Giêng Xưống Phố
  • Vẩn Vơ
  • Vô Thường
  • Vu Lan Nhớ Ngoại
Thơ tương tự
  • Hững Hờ (Đoàn Văn Nghiêu)
  • Hững Hờ (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Hững Hờ (Gió Bụi)
  • Hững Hờ (Thiên Ân)
  • Hững Hờ (Như Phương)
  • Hững Hờ (Cv)
  • Hững Hờ (TamMuội)
  • Hững Hờ (Bảo Giang)
  • Hững Hờ (Hồng Dương)
  • Hững Hờ (Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc))
Thơ bạn muốn xem
  • Ghé Thăm Vườn Anh
  • Cuộc Đời Em
  • Xuân Em
  • Kinh Kha
  • Trò Chơi Của Con
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 470.
  • 411 - Coi Thi
  • Một Trăm Năm
  • Thương Đời
  • Mùa Xuân Và Mẹ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mạc Nhất Hương
  • Trang Saigon
  • Hương Việt
  • Phạm Ngoc Vĩnh
  • PHẠM KHANG
  • Thơ Đường - Xướng Họa
  • Bình Nguyên Lộc
  • Tôn Nữ Mộng Lành
  • Phong Ca
  • Lạc Duyên
©2025 - CungThuGian.com