Nhớ Mẹ

Tác giả: Lê Sáng

............NHỚ MẸ............
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Thèm được một lần nghe lại tiếng à ơi
Trong giấc ngủ và nghe lại lời mẹ hát,
Trời nực oi đưa thèm bàn tay mẹ quạt
Thèm cả bầu trời bát ngát mẹ ru con.

Mấy chục tuổi đời từng bươn trải lớn khôn
Nhưng bên mẹ sao con thấy còn bé lắm
Con vẫn thèm nghe lời thì thầm mẹ dặn
Thiếu mẹ một ngày như vắng cả thời gian.

Mẹ đã xa dần theo từng tháng từng năm
Mắt rưng lệ chảy, con ướt đầm hai má,
Mẹ đã xa con đến vùng trời xa lạ
Sâu tận đáy mồ, lạnh giá lại cô đơn.

Vất vả một đời mẹ khổ nhọc vì con
Nay an lạc ! Mẹ lại chỉ còn riêng mẹ,
Cao cả hy sinh, suốt cuộc đời vẫn thế
Chịu nhịn cho nhường, mà chưa thể bình yên.

Ơn nghĩa sinh thành ! Còn nhớ mãi không quên
Nhưng vẫn chưa được, đáp đền công ơn đó,
Mẹ đã cho con đến cả từng hơi thở
Đón nhận về mình là con số tròn không.

Biết chẳng thể tìm những điều ước thầm mong
Con cũng xin mẹ hãy rộng lòng tha thứ,
Thắp nén hương thơm báo chút tình mẫu tử
Mẹ hãy yên lòng và hãy ngủ thật ngon.

Lê Sáng Ngày 23 _ 07 _ 2017
Chưa phân loại
Uncategorized