Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhớ Mẹ 2

Tác giả: Ngọc Nghĩa

Mẹ đi đi mãi không về!
Con đây ngóng đợi tái tê mỗi chiều...
Căn nhà giờ bỗng đìu hiu.
Lòng con nhớ Mẹ bao nhiêu cho vừa?
Tìm đâu Mẹ của ngày xưa?
Mẹ ru con ngủ những trưa oi nồng.
Chỉ còn nỗi nhớ mênh mông...
Chỉ còn dáng Mẹ gánh gồng nuôi con.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ai?
  • Mùa Đông Lạnh
  • Mồ Côi!
  • Hãy Trả Lời Đi
  • Hành Trình Của Mẹ
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Biết Tìm Mẹ Đâu?
  • Mẹ Vẫn Chờ!
  • Vu Lan 2017
  • Nhớ Con
Thơ tương tự
  • Nhớ Mẹ (Võ Thị Thu Thảo)
  • Nhớ Mẹ (Lê Thành)
  • Nhớ Mẹ (NguyễnTâmHàn)
  • Nhớ Mẹ (Lữ Kiêu Phong)
  • Nhớ Mẹ (Lam Tường Vy)
  • Nhớ Mẹ (Hương Việt)
  • Nhớ Mẹ (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Nhớ Mẹ (Mưa Tím)
  • Nhớ Mẹ (TP Minh Đạo)
  • Nhớ Mẹ (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Sao Không Đến Sớm
  • Bình Yên...em Ở Đâu!
  • Mưa Xứ Huế
  • Đồng Tháp Duyên Quê
  • Bên Ghềnh Đợi Trăng
  • Có Những Thứ Biết Tốt Mà Không Chọn
  • Hiu Hắt Thời Gian Tan Tác Sông Hồ
  • Đợi Ánh Xuân Nồng
  • Đời Người
  • Vô Tình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nhà Thơ Buồn
  • Mai Hoàng Lân
  • Quách Xuân Sơn
  • N3 Nguyễn Ngọc René
  • Vĩnh Nhất-tâm
  • Nguyễn Nhựt Hùng
  • Giotnangmuathu2007
  • Huyandrics
  • Dương Thế Quang TNXP
  • Hoa Thuỷ Vu
©2025 - CungThuGian.com