Ngâm..

Tác giả: Tuấn Nguyễn

Cuộc đời này là những chuyến đi
Vài ga lớn nhưng muôn vàn ga nhỏ
Có những chốn đến rồi mà đâu tỏ
Nhưng có nơi ta mãi muốn quay về
Khói lam chiều che phủ mái tranh quê
Nơi khúc ruột mẹ sinh chôn ở đó
Con sông lớn bắt nguồn từ suối nhỏ
Dẫu trăm năm hạt nước cũng về nguồn...

Cuộc đời này là những giấc mơ
Mơ tương lai và mơ về quá khứ
Đừng huyễn hoặc cũng đừng nên ôm giữ
Hãy chọn cho mình một giấc mơ xanh
Yêu tha nhân, yêu giấc ngũ yên lành
Yêu tất cả những mảnh đời cơ cực
Góp sạch sân si chôn vào ký ức
Hạnh phúc sẽ còn, khi buông bỏ hư không...
Tuấn Nguyễn
Chưa phân loại
Uncategorized