Lời Ru

Tác giả: Lê Gái

Em nằm với chữ thâu đêm
Gối câu thơ ngủ không êm chút nào
Nghĩ mà thương những ngôi sao
Rút lòng để sáng rọi vào niềm yêu
Ngoài xa vọng tiếng sáo diều
Ai treo lơ lửng bao nhiêu đợi chờ
Biển tình con sóng ngẩn ngơ
Vỗ vào bến tỉnh bến mơ ngập lòng
Sông nào nửa đục nửa trong
Bờ nào đang lở đang mong bên bồi
Gió ru em được mấy lời
Để bâng khuâng lá để chơi vơi cành
Ru em câu hát mong manh
Để đêm nào cũng chưa thành giấc say
LG
............
Phạm Hà
Ru em câu hát mong manh
Để đêm nào cũng chưa thành giấc say .
Ru lòng đừng nhớ lời ai
Yêu thương thuở ấy đắm say xa rồi .
Ngủ đi em ! Dạ bồi hồi
Nhớ ai ? Ai nhớ? Một thời xuân xưa!
PH
.............
Tú Bánh Chè
Họa vui cùng LG:
HỒN THƠ
Một mình thao thức trong đêm
Nghĩ câu thơ viết chửa êm giấc nào
Lạc loài xa những vì sao
Còn mong ánh tỏa sáng vào tin yêu
Vành trăng như một cánh diều
Khuyết cong để đựng bấy nhiêu nỗi chờ
Sóng tình sao cứ làm ngơ
Xô vào rồi lại để mơ mặc lòng.
Sông bao nhiêu bến đục trong
Vẫn phù sa đỏ chở mong khát bồi...
Hồn thơ tiếng vọng bao lời
Như muôn hoa nở cho tươi lá cành.
Chỉ là những cánh mỏng manh
Cũng xin kết lại để thành ước mơ.
...tbc..
.................
1 người trả lời
Dung Pham Minh
Bài LỜI RU của Lê Gái tuyệt lắm:
Lời ru da diết mượt mà
Để cho người đọc thiết tha đợi chờ
Lời ru như những giấc mơ
Bay vào nỗi nhớ bến bờ yêu thương!
.....TRẢI LÒNG....
Trải lòng thao thức thâu đêm
Giờ em có chốn ấm êm nơi nào
Thôi đành chẳng hỏi vì sao
Cứ kệ em bước đi vào miền yêu
Trời cao mỏi cách chim Diều
Mặc lòng anh biết bao nhiêu tình chờ
Vậy mà em cứ làm ngơ
Tình anh bỏ ngỏ giấc mơ nghẹn lòng
Trăng ngà le lói vào trong
Thuyền ai lướt nhẹ dòng sông Thu Bồi
Mái chèo khua động từng lời
Đôi chim Uyên đậu lìa rơi khỏi cành
Tình anh sao quá mỏng manh
Lời thề ước hẹn chẳng thành men say.
DPM 18/12/15
..................
He Nguyen
cùng Lê gái
câu Thơ anh gối bên đầu
đêm nằm mơ mộng tưởng đâu má nàng
ước gì cầu đã Bắc sang
để anh khăn gói đến làng em chơi
thương câu Thơ chửa thành lời
bâng khuâng trong dạ giấc ơi khó thành
chằn chọc thức cẩ năm canh
chưa chọn lời hẹn lòng anh vẫn còn
còn trời còn nước còn non
còn trang pây búc anh còn cùng em
HN
....................
Thanh NB
Em họa với chị góp vui nhé:
LỜI RU
Mấy lời gửi gió nhờ mây
Ru cho em ngủ đêm nay nhẹ nhàng
Đông tàn rồi sẽ xuân sang
Ru đêm thanh thản trăng vàng dịu êm
Muốn làm ngọn gió bên thềm
Nhẹ ngân điệu nhạc bên rèm du dương
Muốn làm ngọn nến vấn vương
Lan toả hơi ấm thân thương bên mình
Ru em giấc mộng chưa thành
Vần thơ như đã tròng trành mơ say ….
Thanh NB
....................
HỎI LÒNG
Tự tình cùng chữ bao đêm
Ôm nàng thơ ngủ mà êm đâu nào
Chạnh lòng vị cớ làm sao
Gom từ chọn nghĩa gửi vào giấy yêu
Gió đưa trầm bổng tiếng diều
Trăng vàng lơ lửng bóng xiêu ta chờ
Canh dài mong chữ ngẩn ngơ
Sông tình bể ái còn mơ chữ lòng
Mười hai bến ấy đục trong
Đào tơ bên lở vẫn trông cam bồi
Ngọt thanh khen tặng đôi lời
Để lòng cam chịu chơi vơi giữa cành
Với thơ tình mãi còn xanh
Mà sao giấc điệp chưa thành thơ ơi
Huy Cẩn 12/2015
Chưa phân loại
Uncategorized