Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lời Ru

Tác giả: Hiền Tâm

Nhớ lời mẹ hát khi xưa
Là lúc bé ngủ khi vừa sáng trăng
Lời ru gió mát mà rằng
Tiếng võng kẽo kẹt mưa giăng giấc nồng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ru Tình
  • Tình Thơ
  • Mộng
  • Mùa Lá Rụng
  • Duyên Tình
  • Nguyện
  • Hiền Tâm
  • Hạnh Phúc Khi Có Anh
  • Học Viết Thơ
  • Bàb Tay Sen
Thơ tương tự
  • Lời Ru (Phan Thanh Minh)
  • Lời Ru (ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh)
  • Lời Ru (Tố Uyên)
  • Lời Ru (Lê Gái)
  • Lời Ru (Thiết Dương)
  • Lời Ru (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Lời Ru - Của Cuội (Minh Tuấn)
  • Lời Ru - Của Mẹ (Tlan)
  • Lời Ru ... (Thương Giang)
  • Lời Ru Buồn (Cỏ Dại Sang Mùa)
Thơ bạn muốn xem
  • Lại Mơ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (888)
  • Hương Vọng
  • Tài Tuổi Cao.
  • Bất Đổi
  • Ví Sao
  • 326 - Thăm Em
  • Mây Gió
  • Người Sáng Lập Ra Tôn Giáo Phi Tôn Giáo
  • Giấc Mộng Liêu Trai
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Dương Thế Quang TNXP
  • Hoa Thuỷ Vu
  • Nguyen_freddie
  • Văn Chương
  • Nguyệt Thảo
  • Thương Yêu
  • Bounthanh Sirrimoungkhoune
  • Rabindranath Tagore
  • Nguyễn Thế Hoài Linh
  • NuocMatMuaThu
©2025 - CungThuGian.com