Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lạc Lõng

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Hoa héo úa rơi đầy trên phố
Xuân ra đi con lộ im re
Xôn xao ve đã gọi hè
Sân trường lạnh lẽo đỏ hoe phượng hồng

Tiếng ve kêu cỏi lòng vụn vở
Tan biến rồi một thuở mộng mơ
Giữa đời lạc lõng bơ vơ
Nhớ về bè bạn thẫn thờ bước chân


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sương Khói Mong Manh
  • Đêm Lạnh Bơ Vơ
  • 277. Bằng Cấp - Bằng Lòng
  • Thuận Theo Ý Trời
  • Thơ Tôi
  • Chúc Em Hạnh Phúc
  • 294. Thỏa Lòng Ước Mong
  • 164. Nắng Cháy Pattaya
  • 249. Đàn Ông
  • Buông Bỏ
Thơ tương tự
  • Lạc Lõng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Lạc Lõng (Lê Tấn An)
  • Lạc Lõng (Hoanghoon)
  • Lạc Lỏng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Lạc Lõng (Nhà Thơ Quang Lâm)
  • Lạc Lòng (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Lạc Lõng (Phuthuy Tapvo)
  • Lạc Lõng (Bút Bần 1992)
  • Lạc Lõng (Mặc Tiêu Phong)
  • Lạc Lòng (Donna Mai Hồng Thu)
Thơ bạn muốn xem
  • Ví Dù
  • Tự Tình Giấc Mộng
  • Thương Anh Hãy Lấy Đạo Hằng Thứ Tha!
  • Cố Quên
  • Đồng Lộc
  • Chú Chó Lạc Loài
  • Gặp Bạn
  • Duyên Nợ
  • How To Surround Oneself With Positivities
  • Xin Đổi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ðông Anh
  • Tường Minh
  • Đóa Hoa Hồng
  • Hạ Uyên Chi
  • Phong Nguyên
  • Trịnh Tuấn
  • Nhon Hien Mac
  • Ngưng Thu
  • Phan Tưởng Niệm
  • Trương Dinh
©2026 - CungThuGian.com