Về Chốn Cũ 2

Tác giả: Thiên Ân

VỀ CHỐN CŨ
Về chốn cũ trăng non vụn vỡ
Chị Hằng Nga gieo nhớ chốn nào?
Cuội già ôm bóng chiêm bao
Thời gian chiếc bóng bay vào hư không

Về chốn cũ nỗi lòng canh cánh
Gom góp chi vạn mảnh đau thương
Cỏ cây héo hắt ven đường
Gõ mùa tàn tạ nhiễu nhương sợi đời

Về chốn cũ tình rơi, tình rụng
Áo thời gian rẻ rúng nghìn trùng
Tiếng cười giọng nói ngượng ngùng
Té ra là bóng người dưng năm nào ?

Về chốn cũ hồn xao xác lá
Thương dùm ta mùa hạ phũ phàng
Thêu hoa gấm dệt cũ càng
Bầu trời rách rưới tan hoang rã rời

Về chốn cũ lôi thôi lếch thếch
Đôi vai ta mỏi mệt gánh gồng
Thôi đừng nhớ nhớ mong mong
Khổ đau , đau khổ chất chồng nghìn đêm

Về chốn cũ nợ duyên xếp lại
Đôi mắt xưa áy náy nhìn nhau
Đất trời thăm thẳm giăng sâu
Buông lơi dăm tiếng chớm màu biệt li
Ngày 16/7/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized