Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngọn Gió

Tác giả: Thiên Xứ Bình Minh

Ngộn gió nào bất chợt thoáng qua đây
Lướt hàng cây, khẽ đưa nhẹ lung lây
Có phải khôn là cơn gió thu ấy
Ta cùng người, cười đùa tay trong tay.

Lòng bồi hồi, xao xuyến, vui biết mấy
Chợt tỉnh giấc mà người nào đâu mất
Khép mi lại, rương rương hàng nước mắt
Gió vẫn đây mà ta như đang say.
TXBM,27/4/2015
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tương Tư 3
  • Tương Tư 4
  • Nhớ Em
  • Nếu
  • Nhớ Đắk Lắk
  • Cây Nhớ Lá
  • Tương Tư 1
  • Em Là Ai
  • Say
  • Tình Yêu Là Gì
Thơ tương tự
  • Ngọn Gió (Phạm Tương Như)
  • Ngọn Gió (Tô Hà)
  • Ngọn Gió (Sương Sương)
  • Ngọn Gió (Ngọc Thạch)
  • Ngọn Gió Chiều (Dũng Lê Ngọc)
  • Ngọn Gió Có Hồn (Lê Sáng)
  • Ngọn Gió Cô Đơn (ĐTH Nhã Vy)
  • Ngọn Gió Hờn 1 (Bảo Giang)
  • Ngọn Gió Hờn 2 (Bảo Giang)
  • Ngọn Gió Lạ (Thanh Thanh Ngọc)
Thơ bạn muốn xem
  • Con Nhớ Nhà Mẹ Ơi...
  • Đọa Đày
  • Chiều Thu Ấy
  • Thương Nhớ Em !
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 906.
  • Đêm Khuya Nhớ Mẹ
  • ?❤️một Thuở Chung Nhà ❤️?một Thưở Trong Tim
  • Dưỡng Sức
  • Muôn Loài Đón Ánh Bình Minh
  • Pháp Thắng Bỉ 1-0
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khiếu Long - Tiểu Vũ Vi
  • Trần Thanh Xuân
  • Cung Vũ
  • Văn Đức Tân
  • Ngân Chánh
  • Thiên Lý
  • Nhi Nguyên
  • Lệ Băng
  • Lưu Vũ Tích
  • Vĩnh Khanh
©2026 - CungThuGian.com