Ngọn Gió Có Hồn

Tác giả: Lê Sáng

...NGỌN GIÓ CÓ HỒN...
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Anh đã quen với sóng gió bão dông
Đã từng qua những đoạn đường hiểm trở
Cả nhục vinh thế gian anh nếm đủ
Chẳng thể nào ngăn nổi bước anh đi.

Lạ lắm thay một sức mạnh thần kỳ
Một hơi thở nhẹ nhàng vương khó thoát
Cả làn môi chưa một lần
bám chặt
Lại gồng mình ám ảnh sự mơ xa.

Con đường nào có lối rẽ ngang qua
Hãy dẫn bước cho ta về nơi đó
Ta chỉ mong đến gần xem luồng gió
Đã đẩy mình gục bỏ phải dừng chân.

Quang Sáng. 29/09/2020
Chưa phân loại
Uncategorized