Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tương Tư 1

Tác giả: Thiên Xứ Bình Minh

Vì tôi là một người bình thường
Thế nên cần lắm một người thuờng
Chắc vì tại giao tiếp tôi cạn
Không ngọt thì sao em vấn vương

Ừ thì tôi chỉ một thường khờ
Mơ mớ cùng em chốn thiên đưởng
Rồi chợt tỉnh giấc lòng nghẹn đắng
Chỉ một mình tôi tư với tương.
TXBM, 20/11/2014
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tương Tư 3
  • Tương Tư 4
  • Ngọn Gió
  • Nhớ Em
  • Nếu
  • Nhớ Đắk Lắk
  • Cây Nhớ Lá
  • Em Là Ai
  • Say
  • Tình Yêu Là Gì
Thơ tương tự
  • Tương Tư (Mds)
  • Tương Tư (Thiên Nhất Phương)
  • Tương Tư (Nguyễn Lâm)
  • Tương Tư (Sgecstasy)
  • Tương Tư (TamMuội)
  • Tương Tư (Tú Mỡ)
  • Tương Tư (Phạm Thái Vinh)
  • Tương Tư (Nguyễn Thuyền)
  • Tương Tư (Nhật Hạ)
  • Tương Tư (Hà Huyền Chi)
Thơ bạn muốn xem
  • Mùa Lắng Sâu
  • Trinh Khôi
  • Do Một Kẻ Nổi Loạn Nào Đó Có Tên Là Photographer...
  • Nhánh Hồng Trôi Sông
  • Thử Hoạ Ba Bài Thơ Thu Của Nguyễn Khuyến
  • Thương Cây Trường Sinh
  • Dân Hỏi-đảng Phán
  • Anh Ngồi Đây Đợi Chờ Em 01072022
  • Lễ Tịch Điền Nhâm Dần
  • Bội Tâm Hành
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bùi Quốc Thái - Sơn La
  • Thi Ngữ
  • Huyền Nguyên
  • Trần Ngọc Mỹ
  • Hồ Hoài Thanh
  • Đoạn Can Lạc Hà
  • Nguyễn Hồng Cổn
  • Từ Thanh
  • Thuongbuon
  • Dư Thị Diễm Buồn
©2026 - CungThuGian.com