Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lạc Lõng

Tác giả: Bút Bần 1992

Lạc Lõng

Thân bèo dạt nước hỏi về đâu
Rệu rã nhìn mưa nếm tủi sầu
Mặt tóp ôm hờn do nghĩa bạc
Mi cuồng nuốt hận bởi tình sâu
Mình da diết ủ lời thương cuối
Họ phũ phàng buông tiếng thệ đầu
Có phải trời sanh đà hoẻn phận
Nên giờ đẫm khổ nghẹn dòng châu.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Dòng Thơ Khuyết
  • Sống Giản Đơn
  • Bến Cũ Ta Về
  • Sống Nhạt
  • Cảnh Tỉnh
  • Hãy Làm Khi Ta Muốn
  • Tự Tình 07
  • Hết Thật Rồi
  • Bạc Bẽo
  • Vọng Cố Nhân
Thơ tương tự
  • Lạc Lõng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Lạc Lõng (Lê Tấn An)
  • Lạc Lõng (Hoanghoon)
  • Lạc Lỏng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Lạc Lõng (Nhà Thơ Quang Lâm)
  • Lạc Lòng (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Lạc Lõng (Phuthuy Tapvo)
  • Lạc Lõng (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Lạc Lõng (Mặc Tiêu Phong)
  • Lạc Lòng (Donna Mai Hồng Thu)
Thơ bạn muốn xem
  • Cuối Hạ
  • Đêm Bất Tận
  • Có Những Giấc Mơ Lạ Lùng 12302022
  • Mưa Ướt !
  • Vô Cảm
  • Cơn Mưa Chiều Vội Vã
  • Tình Càfê69
  • Nỗi Buồn Biết Gửi Vào Đâu
  • Nỗi Nhớ Tượng Hình...
  • Bắt Đền Anh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Chấn Vũ
  • Hồng Khắc Kim Mai
  • AB
  • Nguyễn Đăng Tuấn
  • Hoàng Lộc
  • Trần Quang Phước
  • Nhà Thơ Buồn
  • Mai Hoàng Lân
  • Quách Xuân Sơn
  • N3 Nguyễn Ngọc René
©2025 - CungThuGian.com