Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lạc Lỏng

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Xế chiều lòng ngóng lòng mong
Bao cơn chợt nhớ chờ trông ngóng hoài
Biết tìm biết hỏi đâu nơi
Hỏi người chẳng thấy đôi lời ai cho
Xuân sang càng thấy bơ vơ
Như thương như ngóng như chờ như trông
Thở dài từng bước đợi mong
Hồn như lạc lỏng trong vòng yêu thương

10:25 đêm 21-08-2011
cất tiếng thở dài hôm nay
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn
  • Xuân Đến 2
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 8
  • Lứa Đôi
  • Ngồi Lặng
  • Biết Sao Mong
  • Giờ Nào Bên Nhau
  • Mỗi
  • Gợn Mưa Xa
  • Trăng
Thơ tương tự
  • Lạc Lõng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Lạc Lõng (Lê Tấn An)
  • Lạc Lõng (Hoanghoon)
  • Lạc Lõng (Nhà Thơ Quang Lâm)
  • Lạc Lòng (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Lạc Lõng (Phuthuy Tapvo)
  • Lạc Lõng (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Lạc Lõng (Bút Bần 1992)
  • Lạc Lõng (Mặc Tiêu Phong)
  • Lạc Lòng (Donna Mai Hồng Thu)
Thơ bạn muốn xem
  • Hồn Lang Trở Về Âm Giới (43)
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (702)
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 795.
  • Về Thăm Quê Biển
  • Me.
  • Biển Hát
  • Bên Hoa
  • Tiễn Biệt Em
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (105)
  • Argentina Thắng Venezuela 2-0
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lệ Khánh
  • Caysay
  • Hồ Quốc Ái
  • Tú Yên
  • Phan Quang Trí
  • Mai Hữu Phước
  • Ngô Nguyễn
  • Trần Thị Thủy
  • Trần Đức Phổ
  • Tee Chan
©2026 - CungThuGian.com