Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lạc Lòng

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Tôi là con rắn sợ dây thừng
Như sợ chính mình khúc tình chân
Như mưa như nắng mong an phận
Phiêu bạc bao năm đủ dạn dầy

Giờ đây nhìn lại chính tôi đây
Niềm tin hy vọng đã gom đầy
Chỉ mong giữ lại từng chân ái
Mà sao gai góc vẫn đầy tay.

July 24th 2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Yêu Thương....
  • Quê Hương
  • Tìm Chân Ái
  • Lạc Bước Thiên Đường
  • Biển Tím
  • Hoping
  • Cười Hoài
  • Xót Xa Nhớ Nhà
  • Chấn Hưng Tiếng Việt
  • Đừng Cố Quên
Thơ tương tự
  • Lạc Lõng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Lạc Lõng (Lê Tấn An)
  • Lạc Lõng (Hoanghoon)
  • Lạc Lỏng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Lạc Lõng (Nhà Thơ Quang Lâm)
  • Lạc Lòng (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Lạc Lõng (Phuthuy Tapvo)
  • Lạc Lõng (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Lạc Lõng (Bút Bần 1992)
  • Lạc Lõng (Mặc Tiêu Phong)
Thơ bạn muốn xem
  • Vô Đề 25
  • Em Là Mộng Đã Thành Trong Khoảnh Khắc
  • Cho Mọi Người Yêu Thương
  • Đôi Điều Nhắn Nhủ
  • Tạm Biệt
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (378)
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (459)
  • Giận Mình
  • Tháng Năm Về
  • Ca Li Thoáng Hoài Niệm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Quách Xuân Sơn
  • N3 Nguyễn Ngọc René
  • Vĩnh Nhất-tâm
  • Nguyễn Nhựt Hùng
  • Giotnangmuathu2007
  • Huyandrics
  • Dương Thế Quang TNXP
  • Hoa Thuỷ Vu
  • Nguyen_freddie
  • Văn Chương
©2026 - CungThuGian.com