Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lạc Lõng

Tác giả: Nhà Thơ Quang Lâm

Định cầm bút chấm vào trang giấy trắng
Viết những dòng thơ để khỏi trống lòng
Ôi!không viết nổi dòng
Vì trong tôi giờ đây lạc lõng quá
Không thấy đường cũng chẳng biết đường đi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phê
  • Tặng Thầy
  • Năm Năm Mươi
  • Xô Viết Nghệ - Tĩnh
  • Chuyến Đò Ngang
  • Xuân Về
  • Mùa Đông - Nỗi Nhớ
  • Bển Hỡi
  • Như Là Giấc Mơ
  • Bacelona-new York-miurila-hà Nội
Thơ tương tự
  • Lạc Lõng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Lạc Lõng (Lê Tấn An)
  • Lạc Lõng (Hoanghoon)
  • Lạc Lỏng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Lạc Lòng (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Lạc Lõng (Phuthuy Tapvo)
  • Lạc Lõng (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Lạc Lõng (Bút Bần 1992)
  • Lạc Lõng (Mặc Tiêu Phong)
  • Lạc Lòng (Donna Mai Hồng Thu)
Thơ bạn muốn xem
  • Cuối Thu
  • … Thì Thôi
  • ++ Cuối Một Trời Mơ ++
  • Tiếng Đời.
  • Hương Mùa Hạ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (507)
  • Cơn Bão Bây Giờ Và Thuở Chiến Chinh Xưa
  • Buồm Trăng
  • Cổ Tự Hồng Chung
  • Về Nội, Về Ngoại
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Vũ Luân
  • AT Văn
  • Lê Vĩnh Tài
  • Đăng Lộc
  • Hoàng Nguyên
  • Thạch Hà
  • Thái Bá Tân
  • Thạch Đào
  • Dương Lam
  • BẠCH HÀN SƯƠNG
©2026 - CungThuGian.com