Lạc Lõng

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Em đứng giữa trời xanh lộng gió
Ngóng quê nhà vò võ ước mong
Thương cha nhớ mẹ đợi trông
Yêu người chốn nọ để lòng tương tư.

Em nhớ những câu từ tin nhắn
Bao ngày rồi lẳng lặng gửi trao
Cho hồn ngây dại xuyến xao
Tình như chớm nở ngọt ngào đắm say.

Em lại nhớ tháng ngày bên mẹ
Cùng gia đình vui vẻ nói cười
Bây chừ cảm thấy chơi vơi
Một mình quạnh vắng phương trời xa xôi.

Mãi suy nghĩ cuộc đời đơn điệu
Bao âu lo dáng liễu hao gầy
Kiếp người phiêu bạt đó đây
Mang thân lữ khách ước ngày đoàn viên.
14/7/2017
Chưa phân loại
Uncategorized