Có Những Ngày

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Có những ngày muốn phiêu bạt phương xa
Vùng sâu thẳm ánh trăng ngà không tới
Xa như thể muôn trùng xa vời vợi
Để cuộc đời trôi nổi khỏi gọi tên

Có những ngày hạnh phúc mãi chông chênh
Miền hư ảo lênh đênh theo chiều gió
Gắng gượng níu sợi heo may vàng võ
Sợi tơ chùng chẳng muốn tỏ cùng ai

Có những ngày lệ chát đắng bờ vai
Hồn lặng đắm một hình hài muôn thuở
Từng kỷ niệm ngập tràn vào nhung nhớ
Giọt tình sầu than thở khóc từ ly

Có những ngày muốn mãi mãi quên đi
Hình bóng cũ ôm ghì theo ngày tháng
Tình dang dở bởi không còn lãng mạn
Quá khứ buồn hồn phiêu lãng đớn đau

Có những ngày chỉ muốn ngủ thật lâu
Quên nỗi nhớ ăn sâu trong tiềm thức
Mẹn tình đắng cuộn trào nơi lồng ngực
Mượn mây trời dìu ký ức bay xa...!!!

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 27 - 07 - 2016
Chưa phân loại
Uncategorized