Có Những Ngày

Tác giả: Hương Ngọc Lan

Có những ngày em mặc áo tình nhân
Chiếc áo in bóng hình anh thuở đó
Áo mong manh giấu tình em bé nhỏ
Của một thời ta say đắm bên nhau

Có những ngày em thảng thốt đớn đau
Ký ức ngủ sâu chợt bùng lên ngọn lửa
Mảnh ngực trần em nhói thêm lần nữa
Vỡ oà ra khi mưa gió đi qua

Có những ngày... cuộc tình mới dần xa
Bóng bơ vơ bước chân về lạ lẫm
Em hoang mang để buồn trôi chầm chậm
An ủi mình như một giấc mơ hoang

Có những ngày...
.... những ngày... lại trôi qua
Chiếc áo xưa bây giờ không còn nữa
Trái tim ngoan tắt lịm dần ngọn lửa
Trong đêm dài ...em chợt nhận ra em...
Chưa phân loại
Uncategorized