Có Những Ngày Bưồn Chán

Tác giả: Hữu Anh

Có những ngày mà chẳng muốn đi đâu
Chẳng thích đi chơi cũng chẳng màng đi học
Muốn một mình tìm một nơi để khóc
Không để ai hay sợ họ sẽ cười mình

Có những lần ở sau ánh bình minh
Cả đêm chơi vơi và một mình mất ngủ
Có những ngày ngồi nhớ lại chuyện cũ
Giật bắn người lên rồi nửa khóc nửa cười.

Có những ngày chỉ thích một mình thôi
Ngồi ngắm lá rơi thế mà không thấy chán
Có những ngày nằm đặt tay lên trán
Suy nghĩ về em và cuộc sống bộn bề.

Có những ngày cứ thấy dài lê thê
Chỉ bước chân thôi cũng thấy là nặng trĩu
Có ngày chỉ muốn là em hiểu
Anh đã yêu em và yêu rất là nhiều.
Chưa phân loại
Uncategorized