Có Những Ngày

Tác giả: Thiên Ân

CÓ NHỮNG NGÀY
Có những ngày hai đứa bỗng giận nhau
Em giấu mặt đi mau không cười nói
Đám cỏ im lìm mặt ngơ ngác vội
Nhánh cây đong đua hỏi tội bây giờ ?

Có những ngày thức ngủ với giấc mơ
Em là ai ta tôn thờ mãi mãi
Vẫn biết cuộc đời như dòng sông chảy
Bồi đắp phù sa bến lở , bến bồi

Có những ngày vắng bóng cả đôi môi
Đất trời chơi vơi , vầng trăng tròn khuyết
Những kỉ niệm nằm ngổn ngang đoạn tuyệt
Chiếc áo thời gian rách vội xa lìa

Có những ngày ngồi trừ , cộng , nhân , chia
Bài toán cuộc đời chứa đầy ẩn số
Ta gieo yêu thương , em cho giông tố
Sợ nắng hoàng hôn , cỏ úa chân chiều

Có những ngày lại nhơ nhớ em yêu
Bên thềm giật mình lá la đà rụng
Sống ở trần gian ta đâu vô dụng ?
Cần mẫn như ong , mật ngọt hương hoa

Có những ngày em tránh ánh mắt ta
Thơ tình chết khô khóc thầm dĩ vãng
Gót hài xinh giẫm linh hồn tản mạn
Xin gục đầu ôm mảnh vá tình yêu
Ngày 25/2/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized