Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thư Pháp

Tác giả: Trần Đức Phổ

Xem thư pháp tưởng chừng con trẻ
Viết đôi dòng khoe mẽ đầu xuân
Chữ kia rúm ró loăng quăng
Gà bươi đống rạ muôn phần đẹp hơn!

Trưa mồng Một Mậu Tuất xem thư pháp của Bùi Hiền trên Fb..
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Luôn Nhớ Về Em
  • Thơ Tình Gác Lại
  • Hãy Nhớ Em
  • Phiên Tòa Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
  • Em Đừng Chê Anh Lớn Tuổi
  • Mỹ Nhân Dạo Gót
  • Quê Hương
  • Không Thể Không Yêu Em
  • Mùa Thu
  • Vấn Vương
Thơ tương tự
  • Thư Pháp là Nghệ Thuật Viết Chữ Đẹp (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1454)
  • Hạnh Phúc Đánh Rơi
  • Em Và Ta
  • Một Lời Thôi !
  • Chuyện Nợ Duyên
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (238)
  • Vui Lên Nào
  • Mưa Xuân
  • Hồn Lang Trở Về Âm Giới (34)...
  • Em Cứ Tưởng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • HNLC
  • Miss Lan Anh
  • Chuột Nhi
  • Nguyễn Tất Nhiên
  • Đinh Kim Chung
  • J. Leiba
  • Văn Đức
  • Châu Nghiệp Tín
  • Hoàng Phy
  • Sa Mạc Riêng
©2026 - CungThuGian.com