Không Có Người Đàn Bà Cũ

Tác giả: NGUYỄN THÁI CƠ

KHÔNG CÓ NGƯỜI ĐÀN BÀ CŨ

Tại sao lại gọi người đàn bà cũ.?
Với tôi không có người đàn bà cũ
Vì sao ư.
Bởi vì riêng tôi nghỉ..
Là mẹ thân gầy tần tảo nuôi con
Mẹ già đi do năm tháng nhọc nhằn
Là chị luôn gương mẫu chịu hy sinh
Vì chị ta có tấm lòng thơm thảo
Là vợ chỉ một người rồi mãi mãi
Vợ cùng ta xây đắp hạnh phúc này
Là bạn thì mãi mãi vẫn là bạn
Vì bạn cùng ta chia sẻ buồn vui
Là em luôn nhõng nhẽo trước mắt ta
Vì em gái luôn cho là còn nhỏ
Là phái nữ chưa bao giờ là cũ
Họ luôn mới khi ta nghĩ là mới
Họ chỉ cũ khi chúng ta tồi tệ …
Mà thôi………

Thơ Nguyễn Thái Cơ
Chưa phân loại
Uncategorized