Trượng Phu Đứng Máy (Thơ Tình Trắc Đạc)

Tác giả: TRẦN LÂN

Nhớ thời Quan Vũ qua sông
Một mình dự hội yến đào Đông Ngô
Thuyền nan rẽ sóng giương cờ
Ung dung hào khí trượng phu giữa đời.

Thời nay, hậu bối đổi đời
Một mình một máy giữa trời nước nam
Thế đứng hào khí Quan Công
Đo hồn non nước bắc nam thành hình.

Ba chân một mắt hiển linh
Hai gương soi chiếu địa hình núi non
Thảm cốt đồng mức màu son
Vực sâu, núi thẳm thanh long cuộn mình.

Dậm chân đứng máy kiêu binh
Hô phong hoán vũ chiến binh oai hùng
Nước sâu tỉa cốt trùng phùng
Cưỡi mây, đạp sóng lẫy lừng Biển Đông.

Dân cày ngước mặt ngóng trông
Mong "Ngài Trắc Đạc" vẽ đường dựng tiêu
Đê cao dáng uốn phiêu diêu
Ta luy trải lụa song song nét ngài.

Biên cương chưa rõ hình hài
Cắm mốc địa giới trải dài đông tây
Nằm soài ngắm núi ôm mây
Selfie chụp cảnh ngất ngây đất trời.

Làng bản ôi đẹp tuyệt vời!
Nhà cao khói bếp thơm lừng hương xôi
Thôn nữ mặn nồng đôi môi
Bình sai tính toán núi đôi phập phùng.

Địa chính đo đạc tương phùng
Nét ranh, bờ thửa, đường làng uốn quanh
Nét nhà nét đứt tô tranh
Đồng quê một dải hương chanh cay nồng.

Đứng máy mệt cảnh giữa đồng
Phơi thân hóng mát hương nồng lúa thơm
Tù chân dạng háng đói cơm
Không bia chẳng rượu tiếng thơm muôn đời.

Trắc Đạc ôi! rõ tuyệt vời
Phiêu linh khắp chốn đo trời ngắm sao
Việt Nam ơi! đẹp biết bao
Tô hình, dựng tượng ANH HÀO TRƯỢNG PHU.
...
Thơ: Trần Lân
HN: 21/04/2019
Chưa phân loại
Uncategorized