Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tự Tình 07

Tác giả: Bút Bần 1992

___Tự Tình 07
Ấp ủ bao ngày...những mộng xanh
Giờ đây hưởng trái ngọt,thơm, lành
Vai gầy nắng sạm trao hồn "nhỏ"
Má ửng mi hường giữ dạ "anh"
Giữa chốn hoang liêu tình thắm dệt
Trong cơn khó nhọc nghĩa xinh thành
Nên kim ấy bởi công mài sắt
Sưởi ấm tim này...những mộng xanh.
__Bút Bần
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Dòng Thơ Khuyết
  • Sống Giản Đơn
  • Bến Cũ Ta Về
  • Sống Nhạt
  • Cảnh Tỉnh
  • Hãy Làm Khi Ta Muốn
  • Hết Thật Rồi
  • Bạc Bẽo
  • Vọng Cố Nhân
  • Duyên - Nợ
Thơ tương tự
  • Tự Tình (Trần Huy Sao)
  • Tự Tình (ĐTH Nhã Vy)
  • Tự Tình (Khánh Quỳnh)
  • Tự Tình (Gió Một Chiều)
  • Tự Tình (Bướm Đêm)
  • Tự Tình (Nguyên Hữu)
  • Tự Tình (Trần Bảo Kim Thư)
  • Tự Tình (Phạm Thái Vinh)
  • Tự Tình (Lệnh Hồ Công Tử)
  • Tự Tình (ToAnPhong)
Thơ bạn muốn xem
  • Thu Đăng Tuyên Thành Tạ Diễu Bắc Lâu
  • Đường Xưa
  • Tiếng Thời Gian
  • Hoa Nắng
  • Đà Nẵng Tôi Yêu
  • Lời Thầy Dặn
  • Suối Chẳng Cạn
  • Cái Ngu Bền.
  • Hoàng Hôn Của Mùa Thu
  • Chí Phèo
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Văn Sơn
  • Hồ Công Phong
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Giấc Mơ Xưa
  • Trầm Mặc Thiên Thu
  • Nguyễn Minh Thắng
  • Cá Mặn
  • Đặng Vương Hưng
  • Btn
  • Sakya Sông Lam
©2025 - CungThuGian.com